Hoa bưởi rắc trắng vườn quêTrắng trong như buổi hẹn thề đầu tiênHương thơm đến tận nỗi niềmMẹ đem ướp tóc cho mềm đắng cayRạ rơm hong nắng cuối ngàyHương bưởi bối rối bàn tay một ngườiCon xa thăm thẳm cõi ngườiMơ về quê cũ ngập ngời hương xưaChiều nay góc phố dầm mưaGánh hoa bưởi ngát trắng bờ dấu yêu.Vân Khánh

Có thể bạn quan tâm:

Hoa bưởi rắc trắng vườn quê

Trắng trong như buổi hẹn thề đầu tiên

Hương thơm đến tận nỗi niềm

Mẹ đem ướp tóc cho mềm đắng cay

Rạ rơm hong nắng cuối ngày

Hương bưởi bối rối bàn tay một người

Con xa thăm thẳm cõi người

Mơ về quê cũ ngập ngời hương xưa

Chiều nay góc phố dầm mưa

Gánh hoa bưởi ngát trắng bờ dấu yêu.

Vân Khánh